"Chồng hờ" bế cả đàn gà rời bỏ để sống cùng người phụ nữ khác.
Bà Đỗ Thị Kim, sinh ngày 20/10/1952 tại xã Hướng Đạo, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, là con thứ ba trong gia đình có tám anh chị em. Bà trải qua cuộc sống đầy bất hạnh, đặc biệt trong tình cảm gia đình. Bà kết hôn với ông Thành vào năm 1979, nhưng chỉ sống cùng nhau được 2 năm. Ông Thành, người ngoại thành Hà Nội, có vợ con ở Hà Nội và đã sống cuộc sống không hạnh phúc. Sau khi quen nhau khi ông làm nghề đan nát cho anh trai bà, bà chấp nhận lấy ông với hy vọng có chồng và con.
Ban đầu, bà Kim không chấp nhận nhưng sau nghĩ mình cũng không xinh đẹp hay giỏi giang, nên đã quyết định lấy ông Thành. Sau khi cưới, họ sống riêng rẽ, ông Thành chỉ về nhà vào buổi tối. Bà Kim cảm thấy ông chỉ lấy bà để có chỗ ở. Ông mua cho bà 5 con gà con, mà bà chăm sóc rất kỹ. Tuy nhiên, cuộc sống vợ chồng không có tình cảm, và hai năm sau, ông Thành biến mất, để lại bà với những kỷ niệm buồn và không có tài sản gì quý giá. Bà Kim rơi nước mắt khi nhớ lại, ông chưa bao giờ cho bà một đồng nào, còn lấy trộm của bà. Cuối cùng, bà chỉ còn lại nỗi đau và một con lợn chết.
Bà Kim vẫn ám ảnh bởi câu nói mập mờ của chồng: “Nào, nhốt đàn gà vào để mai cho đi theo bố nó”. Khi nghe câu đó, bà không hiểu ý nghĩa, nhưng chiều hôm đó thấy cửa nhà đóng kín, bà nghi ngờ và hỏi hàng xóm, chỉ biết ông Thành mang gà đi bán. Đến đêm, không thấy chồng về, bà nhận ra ông đã đưa gà về quê với vợ con. Bà nhớ lại lý do ông nói như vậy. Dù sống trong thiếu thốn, bà vẫn phải đối mặt với số phận. Ông còn muốn lấy lại chiếc cót đựng lúa mà bà không đồng ý. “Vợ chồng xa nhau để lại cho nhau nỗi nhớ và những gì quý giá nhất.”
Bà Kim bức xúc khi chồng bỏ đi và mang theo tài sản, đặc biệt là đàn gà bà định bán. Sau khi nghe chuyện từ hàng xóm, bà biết chồng đã về quê cùng vợ con và không quay lại. Hai năm sống chung, họ chưa từng hạnh phúc, ông chồng chỉ mang lại nợ nần và lừa dối. Dù đau khổ, bà đã quên ông ta cho đến khi nghe tin ông đã chết. Từ đó, bà quyết định không tái hôn và sống một mình, ước mơ có con cũng không thành hiện thực.
Bà Kim quen một người đàn ông cùng xóm và sinh được cậu con trai năm 1993, nhưng cậu bị viêm cơ chân nên không đi lại được. Bà không muốn kể về mối tình với ông Thành cho con trai, dù nó biết bố mình nhưng không muốn nhận. Hai mẹ con sống nương tựa vào nhau với đồng lương ít ỏi của con. Cuộc tình của bà như một vết sẹo không bao giờ lành, và khi kể lại, nỗi đau trong bà lại được khơi gợi.


Source: https://afamily.vn/chong-ho-mang-ca-dan-ga-tron-di-song-voi-nguoi-phu-nu-khac-20140629090247317.chn